Kể từ khi chính sách nhập cư và di dân của Tổng thống Donald Trump được thực hiện triệt để thì những người mong mỏi có giấc mơ Mỹ rơi vào tình thế nguy hiểm hơn. Chính sách này nhằm đáp ứng khẩu hiểu "Người Mỹ là trước tiên" khiến nhiều người bị tước mất cơ hội đổi đời.

Mới đây, thế giới đau xót chứng kiến cảnh 2 cha con người El Salvador ôm chặt nhau chết gục trong vũng nước. Người thân của nạn nhân cay đắng nhận thi thể trong tủi hờn. Mong ước có một cuộc sống tốt đẹp hơn là mưu cầu chính đáng của mỗi con người. Vì chiến tranh, vì kinh tế kiệt quế hay vì nội chiến đã khiến nhiều người phải rời xa quê hương.

Thực tế, bức ảnh 2 cha con người El Salvador chết gục trong vũng nước chỉ là một phần nhỏ trong cuộc khủng hoảng giấc mơ Mỹ trong nhiều năm qua. Mong ước đến Mỹ đã khiến nhiều người bất chấp mạng sống và đây cũng là vấn đề nhân đạo mà Mỹ đang đối mặt với làn sóng đấu tranh của cả thế giới.

Những ai theo dõi và nhìn thấy chùm ảnh thương tâm về cuộc khủng hoảng này đều nhận thấy cuộc sống của mình còn rất may mắn.

Ai nhìn thấy chùm ảnh đau thương này đều cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được sống bình yên - Ảnh 1.

Hai cha con gái người El Savaldo chết thảm khi trên đường vượt biên sang Mỹ.

Ai nhìn thấy chùm ảnh đau thương này đều cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được sống bình yên - Ảnh 2.

Cảnh tượng người dân trốn qua khe hẹp biên giới của Mỹ.

Ai nhìn thấy chùm ảnh đau thương này đều cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được sống bình yên - Ảnh 3.

Chính sách siết chặt nhập cư và di dân của Tổng thống Donald Trump nên nhiều người dân vượt biên bất chấp đi vào vùng nguy hiểm.

Ai nhìn thấy chùm ảnh đau thương này đều cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được sống bình yên - Ảnh 4.

Khi tường rào biên giới đóng chặt, người dân cố gắng đào đất để chui qua khe hẹp sang Mỹ.

Ai nhìn thấy chùm ảnh đau thương này đều cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được sống bình yên - Ảnh 5.

Khi sang được bên kia bên giới, họ bị cảnh sát bắt giữ và sống lay lắt trong các trại tị nạn.

Ai nhìn thấy chùm ảnh đau thương này đều cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được sống bình yên - Ảnh 6.

Một người nhập cư trái phép được cảnh sát Mỹ cho uống nước.

Ai nhìn thấy chùm ảnh đau thương này đều cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được sống bình yên - Ảnh 7.

2 mẹ con người phụ nữ Honduras này cũng là một trong nhiều người nhập cư trái phép vào Mỹ.

Ai nhìn thấy chùm ảnh đau thương này đều cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được sống bình yên - Ảnh 8.

Và đây có thể là hình ảnh đau xót nhất về hành trình đi đến giấc mơ Mỹ của nhiều người khốn khổ. Cậu bé 2 tuổi này theo gia đình rời khỏi quê hương và cậu đã chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/ai-nhin-thay-chum-anh-dau-thuong-nay-deu-cam-thay-may-man-va-hanh-phuc-khi-duoc-song-binh-yen-20190628104440223.htm 

Theo báo Gia đình & xã hội