Gạo, mỳ tôm, trứng… những món đồ tuy bình thường nhưng lại trở nên vô cùng ý nghĩa khi được trao tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Những món quà ấy đã và đang được trao gửi bởi nhiều người trẻ, không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn giàu nghĩa tình, nhân ái nhân văn.

Cách làm sáng tạo

Những ngày Hà Nội thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, mọi thứ đều “giãn cách” chỉ duy nhất lòng người là không. Rất nhiều các cây ATM gạo miễn phí được thành lập để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Với mong muốn chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, Quận đoàn Hà Đông (Hà Nội) phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức nhiều điểm phát gạo miễn phí tới người gặp khó khăn. Những điểm phát gạo miễn phí tại số 8, số 212 phố Quang Trung (phường Quang Trung) hay ở nhà văn hóa tổ dân phố Yên Phúc (phường Biên Giang) và nhà văn hóa tổ dân phố 5 (phường Đồng Mai), mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến nhận.

Người dân đến đều thực hiện sát khuẩn tay, xếp hàng theo vị trí, bảo đảm khoảng cách 2m theo quy định và nhận về từ 2 - 3kg gạo. Số lượng gạo tuy không nhiều nhưng đủ làm ấm lòng những người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Những cây ATM gạo sưởi ấm lòng người gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19

Sau khi kêu gọi và nhận được sự ủng hộ gạo từ các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng Đội quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã mở “Kho gạo Kim Đồng”, phát tặng, hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên, con em người lao động nghèo trên địa bàn.

Anh Nguyễn Đức Ngọc, Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN quận Bắc Từ Liêm cho biết, “Kho gạo Kim Đồng” là mô hình của tuổi trẻ quận Bắc Từ Liêm nhằm chăm lo cho đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Với thông điệp “chăm lo bảo vệ - không để thanh thiếu nhi nào bị bỏ lại phía sau”, thời gian hoạt động của mô hình từ tháng Tư đến khi công bố hết dịch.

Không chỉ phát gạo, nhiều cơ sở Đoàn có cách làm sáng tạo, vừa hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn vừa giúp nông dân tiêu thụ nông sản. Trong đó, Quận đoàn Hai Bà Trưng (Hà Nội) trao tặng 15.000 quả trứng gà tới người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; đồng thời giúp nông dân huyện Ứng Hòa (Hà Nội) tiêu thụ sản phẩm trứng gia cầm.

Bà Lê Thị Vân (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Việc phát quà từ thiện không còn xa lạ với mọi người nhưng giữa lúc khó khăn cấp thiết thì càng trở nên ý nghĩa. Đó là hành động đẹp thể hiện tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc giữa người với người; an ủi, động viên cùng nhau vượt qua khó khăn do dịch bệnh. Việc làm của các thanh niên sẽ là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho người dân cùng nhau chống dịch”.

Chung một tấm lòng

Đùm bọc, hỗ trợ nhau cùng vượt qua dịch bệnh trở thành phong trào thu hút mọi tổ chức, cá nhân tham gia. Mọi người chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua đại dịch.

Anh Nguyễn Quốc Thắng (công tác tại ngân hàng LienVietPostBank) cùng những người bạn đã kêu gọi sự chung tay, giúp sức để ủng hộ tới các cây ATM gạo phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy), quận Bắc Từ Liêm, nhà văn hóa huyện Gia Lâm và trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bên cạnh đó, anh và những người bạn còn dành rất nhiều suất quà gồm gạo, mỳ tôm, nước mắm… tặng người dân xã Xuân Nội (huyện Đông Anh) và công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Bạn trẻ mang gạo tới tận nhà trao tặng những người có hoàn cảnh khó khăn

Đến nay hơn 5 tấn gạo và các nhu yếu phẩm đã được anh Thắng và các bạn dành tặng cộng đồng. “Dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống, nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi mất hoặc thiếu việc làm. Với phương châm “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, mình và những người bạn đã cùng quyên góp để hỗ trợ đồng bào vượt qua đại dịch”, anh Thắng tâm sự.

Hướng đến cộng đồng và cùng vượt qua khó khăn đã trở thành động lực để anh Thắng và những người bạn tiếp tục đến nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội ủng hộ gạo. Mỗi kilôgam gạo hay chai dầu được trao gửi đều thể hiện tấm lòng của người Hà Nội nghĩa tình.

Mang yêu thương và hướng đến cộng đồng cũng trở thành động lực để thầy giáo Nguyễn Văn Quyết, giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Dịch Vọng B (quận Cầu Giấy, Hà Nội) trở thành cầu nối của những tấm lòng nhân ái. Việc làm này xuất phát từ một người bạn nhờ anh đăng tải thông tin trên Facebook và kêu gọi mọi người chia sẻ về các cây ATM gạo tại Hà Nội.

Anh đã đăng tải thông tin lên trang Facebook cá nhân và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của rất nhiều bạn bè, phụ huynh và học sinh. Họ tin tưởng và nhờ anh trực tiếp liên hệ, kết nối tới các điểm phát gạo và tổ chức cần sự ủng hộ.

Chỉ hơn một tuần, thầy giáo Nguyễn Văn Quyết đã kết nối tới 4 cây ATM gạo và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường tại 4 quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ và Hà Đông với tổng số gần 2 tấn gạo. Cá nhân anh đóng góp 2 tạ gạo ủng hộ các cây ATM này để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

“Giúp đỡ người khác và tạo ra ảnh hưởng tích cực tới đời sống của những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội sẽ giúp chúng ta gắn kết, biết yêu thương hơn. Với tinh thần tuổi trẻ, mình muốn đóng góp một phần nhỏ để làm cho xã hội tốt đẹp hơn”, anh Quyết chia sẻ.

Hành động yêu thương từ những con người giàu tình nghĩa không chỉ sưởi ấm những hoàn cảnh khó khăn mà còn khiến Hà Nội đẹp hơn trong mắt mọi người và cả bạn bè quốc tế.

(Còn nữa) 

Theo Tuổi trẻ Thủ đô