Chẳng cần đến Đà Lạt xa xôi, ngay tại Hà Nội, mọi người có hòa mình vào một rừng hoa dã quỳ bung nở vàng rực ở vườn quốc gia Ba Vì. 

Từ Trung tâm Thủ đô, chỉ cần chạy xe khoảng 1 tiếng đồng theo Đại lộ Thăng Long thẳng tới Vườn Quốc gia Ba Vì mọi người có thể được ngắm những bông hoa dã quỳ đang nở tuyệt đẹp. Vé vào cổng Vườn Quốc gia Ba Vì là 40.000 đồng/ người. 

Dọc theo những con đường ở núi rừng Ba Vì, mọi người có thể ngắm nhìn những bông hoa dã quỳ khoe sắc. 

Khác với dã quỳ ở Đà Lạt, hoa dã quỳ Ba Vì có đặc điểm bông to, cây thấp vừa người, bông nọ nở gối bông kia và nở lâu như hoa cúc. 

Trong cái lạnh đầu mùa đông, vườn Quốc gia Ba Vì mang vẻ đẹp riêng bởi những bông hoa dã quỳ này. 

Thời điểm hoa dã quỳ khoe sắc, vườn quốc gia Ba Vì trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều người. 

 

Vào ngày cuối tuần, khách đổ về đây rất đông. Các lối mòn đi vào rừng hoa dã quỳ đều đông kín người. 

 

Đây quả thực là thiến đường “sống ảo” với các tín đồ chụp hình. 

Từ những nhiếp ảnh chuyên nghiệp, tới các vị khách bình thường đều muốn ghi lại những hình ảnh khoe sắc của hoa dã quỳ. 

Sắc vàng lung linh của từng luống hoa, nằm khiêm tốn dưới những tán rừng già chắc chắn sẽ đem lại cho bạn những bức hình du lịch tuyệt hảo. 

Hoa dã quỳ chỉ nở rộ trong tầm 10 ngày đến nửa tháng và lụi tàn rất nhanh, điều đó càng khiến cho loài hoa này "sang chảnh" hơn với nhiều người. 

Theo Hà Anh/ Gia đình Việt Nam