Hàng trăm chiếc đèn lồng được treo trên phố bích họa Phùng Hưng dịp Tết Trung thu 2019.

Mùa Trung thu năm nay, phố bích họa Phùng Hưng (Hà Nội) trở nên rực rỡ. Dưới nắng thu vàng óng ả, từng cơn gió nhè nhẹ mơn man, tia nắng hanh hao len lỏi từng tán lá. Cả con phố được khoác lên "chiếc áo mới" lung linh, huyền áo dưới những ánh đèn lồng muôn màu ánh sáng.


Việc trang trí này nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tết Trung Thu truyền thống năm 2019 do Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức.

Ngoài phố Hàng Mã ra, năm nay phố bích họa Phùng Hưng đã trở thành địa điểm check-in mới của giới trẻ dịp tết Trung Thu. Con phố chỉ dài khoảng 300m, những chiếc đèn lồng vải được giăng lên cao đầy đẹp mắt. Khác những chiếc đèn lồng truyền thống thường thấy ở Hàng Mã, những chiếc đèn này được làm từ vải, hình trụ, màu sắc không quá rực rỡ.

Những chiếc đèn lồng được trang trí bằng hoa văn và mặt nạ truyền thống.

Những chiếc đèn lồng được trang trí bằng hoa văn truyền thống như hoa lá, trống, cá chép... Du khách thoải mái chụp ảnh bất kể sáng hay tối, mỗi thời điểm, con phố lại rực rỡ theo cách riêng của mình.

Một số hình ảnh diễn ra dịp Tết Trung thu trên phố bích họa Phùng Hưng:


Phố bích họa về đêm càng thêm nhộn nhịp.


Một đoàn tàu chạy trên phố bích họa.


Ngoài đèn lồng, những gian hàng Trung thu được bày trên phố bích họa Phùng Hưng phục vụ khách tham quan.


Những giỏ hàng thiên nga xinh xắn làm bằng bông, rất dễ thương.

Phỗng lợn đất của nghệ nhân Phùng Đình Giáp (thôn Đông Khê, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh)

Những chú phỗng đất Đông Khê xinh xắn.

Ba ông Phúc. Lộc, Thọ của nghệ nhân Phùng Đình Giáp (Bắc Ninh).

Những mòn đồ chơi Trung thu truyền thống.

Ngày càng xuất hiện nhiều trò chơi truyền thống được tổ chức trong dịp Trung thu.

Theo Báo Dân Sinh