Núi lửa Ijen ở Đông Java (Indonesia) là địa điểm du lịch nổi tiếng với hồ axit màu lục lam, luôn bốc lên làn khói trắng nồng nặc từ lưu huỳnh bốc cháy. Nơi đây cũng có hàng trăm công nhân khai thác lưu huỳnh tại miệng núi lửa bất chấp nguy hiểm và vấn đề sức khỏe.

Nghề nguy hiểm nhất hành tinh: Khai thác lưu huỳnh bên miệng núi lửa đang phun

Ijen là núi lửa thu hút hàng nghìn du khách đến mỗi ngày, để chiêm ngưỡng màu xanh ngọc bích đẹp kỳ diệu của hồ axit nằm trong miệng núi.

Nghề nguy hiểm nhất hành tinh: Khai thác lưu huỳnh bên miệng núi lửa đang phun

Các ngọn núi lửa đang hoạt động

Nghề nguy hiểm nhất hành tinh: Khai thác lưu huỳnh bên miệng núi lửa đang phun

Khi nguội, chúng tạo thành những vỉa lưu huỳnh có màu vàng chanh vô cùng đẹp mắt

Ban đầu lưu huỳnh ở thể khí sẽ hóa lỏng và được dẫn bằng hệ thống đường ống khổng lồ chảy tới điểm tập kết trước khi nguội và chuyển sang thể rắn. Khoảng 200 công nhân sẽ khuân vác 14 tấn lưu huỳnh từ miệng núi lửa Iên xuống để bán cho nhà máy mỗi ngày.

Khai thác lưu huỳnh là một trong những nghề nguy hiểm nhất thế giới khi công nhân phải làm việc trong môi trường độc hại mà không có bất kỳ đồ bảo hộ nào.

Những người thợ ở đây phải hít khí độc 12 giờ/ngày mà không có quần áo bảo hộ, mặt nạ phòng độc. Còn những người có mặt nạ để dùng thường do khách du lịch tặng lại.

Nghề nguy hiểm nhất hành tinh: Khai thác lưu huỳnh bên miệng núi lửa đang phun

Công nhân luôn phải tiếp xúc khói độc

Nghề nguy hiểm nhất hành tinh: Khai thác lưu huỳnh bên miệng núi lửa đang phun

Làm việc môi trường khắc nghiệt

Vất vả là vậy nhưng những người lao động ở đây vẫn chấp nhận công việc này vì không có nghề nào trả lương cao hơn cho họ.

Làm việc vất vả, thậm chí đánh đổi cả mạng sống, công nhân khai thác lưu huỳnh chỉ nhận được hơn 7 USD/ngày. Nhiều người đã bị bỏng, rách da trong quá trình làm việc quá vất vả, không ít bị ngã khi mang vác và tử vong.

“Đây là công việc nguy hiểm nhưng trong làng của tôi, thật khó để tìm việc. Tôi không còn cách nào khác để kiếm tiền nuôi gia đình”, một hãng thông tấn quốc tế nổi tiếng dẫn lời ông Mohammad Tohari (43 tuổi) cho hay.

Nghề nguy hiểm nhất hành tinh: Khai thác lưu huỳnh bên miệng núi lửa đang phun

Nghề nguy hiểm nhất hành tinh: Khai thác lưu huỳnh bên miệng núi lửa đang phun

Nghề nguy hiểm nhất hành tinh: Khai thác lưu huỳnh bên miệng núi lửa đang phun

Gánh lưu huỳnh xuống núi cheo leo có thể mất mạng nếu sơ sẩy

Nghề nguy hiểm nhất hành tinh: Khai thác lưu huỳnh bên miệng núi lửa đang phun

Những người công nhân khai thác lưu huỳnh phải làm việc trong môi trường vô cùng độc hại nhưng chỉ nhận được đồng lương rất ít ỏi

Nghề nguy hiểm nhất hành tinh: Khai thác lưu huỳnh bên miệng núi lửa đang phun

Đánh đu với tử thần

Nghề nguy hiểm nhất hành tinh: Khai thác lưu huỳnh bên miệng núi lửa đang phun

Thợ mỏ thường không có bảo hộ lao động dùng khăn thấm ướt nước che trên miệng để tránh khói và mùi khó chịu.

Indonesia có 147 núi lửa, trong đó 76 đỉnh đang hoạt động và có thể phun trào bất cứ lúc nào. Ijen là núi lửa thu hút hàng nghìn du khách đến mỗi ngày, để chiêm ngưỡng màu xanh ngọc bích đẹp kỳ diệu của hồ axit nằm trong miệng núi.

Lưu huỳnh được ứng dụng rất rộng rãi trong các ngành công nghiệp sản xuất ắc quy, chất tẩy rửa, diêm, thuốc súng, phân bón... Lưu huỳnh cháy với ngọn lửa màu xanh lam với nhiệt độ lên đến 600oC và tỏa ra khí SO2, có mùi hôi rất khó chịu.

Theo congly.vn