Trong những ngày cả nước gồng mình chống dịch Covid-19, nhiều người cao tuổi đã dành số tiền tiết kiệm vốn để vui hưởng tuổi già, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch. Người thì vận động gia đình mỗi người ủng hộ một tháng lương, người thì dành 100 triệu đồng không đi du lịch để ủng hộ phòng chống dịch...

Với tình yêu quê hương và tấm lòng mong muốn được đóng góp sức mình trong cuộc chiến ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19 là động lực thôi thúc ông Lê Văn Tuyến và bà Hồ Thị Nguyệt (xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) quyết định đóng góp toàn bộ số tiền 7.833.500 đồng lương hưu tháng 4/2020 của cả hai vợ chồng để ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch của xã Võng Xuyên.

Không chỉ tự nguyện ủng hộ cả tháng lương của mình, ông Tuyến, bà Nguyệt còn chia sẻ ý định đó với 8 người con trai và con gái của mình. Nhận thấy ý nghĩa cao đẹp của việc làm này, các con của ông bà đều nhiệt tình hưởng ứng ủng hộ mỗi người 1 tháng lương cho Quỹ phòng chống dịch của xã Võng Xuyên với tổng số tiền 60.651.800 đồng.

Chia sẻ về nghĩa cử cao đẹp này, anh Lê Anh Tuấn (con trai ông Lê Văn Tuyến) cho biết: “Những ngày qua, khi chứng kiến đất nước chúng ta và nhiều quốc gia trên thế giới đang phải căng mình đối mặt với đại dịch Covid-19, bản thân bố anh cùng các thành viên trong gia đình rất cảm kích trước tinh thần quyết liệt, nhất quán của Chính phủ Việt Nam khi triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống của nhân dân.

Cùng chung tấm lòng sẻ chia, chung sức, chiều ngày 20/4, một đôi vợ chồng già khoảng 70 tuổi đã đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội để ủng hộ 100 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19 khiến các cán bộ tại đây vô cùng cảm động.

Đồng chí Nguyễn Sĩ Trường, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp nhận 100 triệu đồng của đôi vợ chồng già chung tay chống dịch Covid-19

Được biết, 100 triệu đồng mà đôi vợ chồng già quyên góp là số tiền bao năm tiết kiệm để ước mong có một chuyến đi du lịch châu Âu của họ. Cuối cùng, họ quyết định không đi và dành toàn bộ tiền đó lên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội để ủng hộ cho công tác dập dịch Covid-19. 

Cụ ông chia sẻ: "Thời gian qua xem trên báo đài, tôi thấy nước ta rất tuyệt vời trong chống dịch Covid-19. Chúng tôi cũng rất cảm phục các y, bác sĩ, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Vợ chồng tôi thấy rằng mình là công dân của Việt Nam thì mình cũng phải có trách nhiệm chung tay. Nhà Phật đã nói làm ơn không cần trả ơn, cho đi là còn mãi mãi nên các anh không cần phải quay phim, chụp anh gì đâu, chỉ là tấm lòng của vợ chồng tôi thôi".

Trước diễn biễn phức tạp của dịch bệnh, những tấm lòng cao đẹp này đã khiến nhiều người cảm thấy vô cùng cảm kích, ngưỡng mộ. Đó chính là niềm động viên, khích lệ lớn lao khi mỗi người con quê hương luôn sát cánh, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Những việc làm cao đẹp như trên cần được lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng xã hội để mỗi người dân bằng nhiều hành động không kể lớn nhỏ phát huy tinh thần đoàn kết, nguyện chung tay góp sức cùng cả nước sớm chiến thắng hoàn toàn dịch bệnh nguy hiểm này.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô