Bệnh nhân ung thư trúng xổ số hơn 4 tỷ đồng

Đang trên đường đến bệnh viện để thực hiện đợt hóa trị cuối cùng, anh Ronnie Foster, sống tại Bắc Carolina dừng lại tại cửa hàng tiện lợi để mua vé số. Sau khi cào tấm vé, anh bất ngờ giật giải thưởng xổ số 200.000 đô (hơn 4 tỷ VNĐ).

Anh Ronnie là nhân viên giao thông đã về hưu. Anh đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư đường ruột. Anh đã trải qua rất nhiều đợt hóa trị với chi phí vô cùng tốn kém nhưng vận may đã đến với anh đúng lúc anh không ngờ nhất.

Tấm vé số mang lại may mắn cho anh Ronnie.

Anh chia sẻ: “Tôi thường xuyên mua vé 1 đô hoặc 2 đô. Sau khi trúng được 5 đô, tôi tính dùng số tiền đó để đổi lấy 1 vé 5 đô nữa. Tuy nhiên vào giây phút cuối cùng, tôi quyết định mua 2 tấm vé 5 đô. Tấm vé thứ 2 là một tấm vé độc đắc trị giá 200.000 đô la.

Tôi đứng hình khi nhìn thấy 5 con số 0. Tôi ngỡ mình nhìn nhầm cho đến khi tôi đưa nó cho nhân viên bán hàng tại quầy yêu cầu quét vé. Sau đó, tôi nhận thông báo đi đến trụ sở xổ số để nhận giải. Tôi bắt đầu run rẩy, không thể tin được mình đã trúng lớn”.

Với số tiền này, anh Ronnie cho biết, anh sẽ dùng chúng để chi trả hóa đơn chữa bệnh, phần còn lại anh sẽ gửi tiết kiệm. Anh cũng có kế hoạch mua một máy cắt cỏ mới.

“Mặc dù tôi đã được bảo hiểm hỗ trợ nhưng vẫn còn một số chi phí phát sinh. Số tiền thưởng này đã khiến mọi thứ trở nên dễ đang hơn nhiều”.

Vận may có thể ập đến bất cứ lúc nào, như câu chuyện của anh Ronnie, trong lúc bí bách trang trải chi phí chữa bệnh, ai ngờ lại trúng số độc đắc.

Theo Gia đình Việt Nam