“Bám” chốt 24/24 giờ

Ngay sau khi ghi nhận bệnh nhân Covid-19 thứ 243, thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội với gần 11.000 nhân khẩu phải phong tỏa trong 28 ngày từ 8/4/2020.

Vốn là người làm kinh doanh bận rộn, những ngày cách ly được xem như “cơ hội” để nghỉ ngơi bên gia đình nhưng anh Đặng Quang Trường, sinh năm 1987 (trú tại Hạ Lôi) nghĩ khác. Không chịu được sự “nhàn rỗi”, khoảng 10 giờ đêm 8/4, anh Trường gọi điện thoại cho Bí thư Chi đoàn thôn Hạ Lôi và đề xuất ra nhập đội thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19.

Anh chia sẻ: “Mình nghĩ, nếu ai cũng sợ nhiệm vụ kiểm soát dịch thì ai sẽ làm, nên mình muốn góp một phần công sức hỗ trợ các lực lượng chức năng chống dịch. Mình biết thậm chí có thể bị lây nhiễm Covid-19 nhưng không e ngại và quyết tâm tham gia”.

“Chiến sĩ” áo xanh tình nguyện trực chốt kiểm soát, đo thân nhiệt cho người dân

Ngay ngày hôm sau (9/4), anh Trường trở thành tình nguyện viên trực chốt kiểm soát tại nút giao giữa thôn Hạ Lôi và Liễu Trì (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội). Thế rồi, hằng ngày, anh và các thành viên trong đội thay nhau “bám chốt”. Họ chia làm 3 ca/ngày và làm việc liên tục 24/24 giờ.

Thôn Hạ Lôi có 9 chốt kiểm soát người dân ra vào, thực hiện các biện pháp bảo đảm y tế, an ninh trật tự và công tác hậu cần phục vụ nhân dân trong vùng ổ dịch. Tất cả chốt chặn đều có hệ thống barie chắn gác với sự túc trực thường xuyên của lực lượng kiểm soát.

Anh Trường kể: “Mấy ngày đầu làm nhiệm vụ tại chốt, tuyên truyền cho bà con cách phòng, chống dịch; thời gian, quy trình nhận nhu yếu phẩm, đồ hàng hỗ trợ… mình khàn cả giọng. Khi về đến nhà, mình cũng không dám gặp người thân. Phải vài ngày sau đó mới bớt tâm trạng lo lắng, mình thực hiện đầy đủ các bước khử khuẩn, tự cách ly mấy tiếng rồi mới dám gần vợ, con”.

Dù nhiệm vụ không dễ dàng nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần tình nguyện đã thôi thúc anh thanh niên 33 tuổi sẵn sàng xông pha. “Mình mong bà con hãy yên tâm, vững tin. Chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch, rồi sớm trở lại với cuộc sống bình yên như trước”, anh Đặng Quang Trường bày tỏ.

"Chiến sĩ" áo xanh chuyển hàng hỗ trợ người dân trong vùng dịch tại chốt kiểm soát

Nửa đêm, anh Lý Văn Sơn, Bí thư Đoàn xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội cùng các bạn thanh niên tình nguyện vẫn tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm soát, đo thân nhiệt cho người ra vào và ghi chép thông tin tài xế, hành khách đi, đến tại điểm nút giao đường cao tốc qua địa bàn xã.

Là một “thủ lĩnh” Đoàn, anh Sơn luôn nhạy bén phong trào, sẵn sàng tình nguyện. Ngay từ khi có công văn khẩn của UBND huyện và chỉ đạo của Huyện đoàn, anh cùng Đoàn xã Hà Hồi lập tức lên phương án phân công đoàn viên, thanh niên, thành lập đội hình tình nguyện viên trực chốt kiểm soát. Anh Lý Văn Sơn cũng là người trực tiếp tham gia trực chốt không quản ngày đêm, mưa nắng.

Chiến sĩ trẻ trên “mặt trận” chống dịch

Anh Lý Văn Sơn chia sẻ: “Đoàn xã Hà Hồi thành lập đội hình gồm 8 tình nguyện viên (trong đội xung kích phòng, chống dịch gồm 31 người) tham gia thực hiện nhiệm vụ. Tất cả đoàn viên, thanh niên trong đội đều tình nguyện đăng ký làm nhiệm vụ. Với tinh thần vì công việc chung, cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, chúng mình cố gắng hết sức để cùng lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Anh Lê Đức Thọ, Bí thư Huyện đoàn Thường Tín cho biết, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, đoàn viên, thanh niên huyện tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát các đường ra, vào nút cao tốc Vạn Điểm, xã Vạn Điểm; Khê Hồi, xã Hà Hồi... Tại các chốt kiểm soát, đoàn viên, thanh niên thay phiên trực 24/24 giờ, hỗ trợ lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ trong phòng, chống dịch Covid-19.

Không quản ngày đêm, mưa nắng, các bạn trẻ luôn "bám" chốt tạo nên "phòng tuyến áo xanh" cùng nhân dân chống dịch

Ngoài nội dung triển khai đội xung kích trực chốt tại các điểm nút giao, Huyện đoàn Thường Tín đã chỉ đạo cơ sở Đoàn trực thuộc phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện tích cực triển khai tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên hệ thống loa truyền thanh của các xã; bố trí lực lượng đoàn viên, thanh niên chia nhỏ đến từng nhà, từng điểm chợ tuyên truyền phòng dịch và hỗ trợ nhân dân khai báo y tế.

“Đúng theo thông điệp của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội: “Mỗi tổ chức Đoàn là một thành luỹ, mỗi cán bộ, đoàn viên Thủ đô là một chiến sĩ trên “mặt trận” phòng, chống dịch bệnh”. Những người trẻ chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, nhiệt huyết, trách nhiệm, tiên phong tham gia hỗ trợ các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch”, anh Lê Đức Thọ chia sẻ.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thăm, tặng quà động viên "phòng tuyến áo xanh" trên địa bàn xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội

Giống như đoàn viên, thanh niên huyện Mê Linh, Thường Tín và nhiều quận, huyện khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, tuổi trẻ huyện Đông Anh cũng nỗ lực không ngừng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Có thời điểm, trên địa bàn huyện Đông Anh thiết lập trên 600 điểm chốt trực tại các thôn. Trong đó có khoảng 200 chốt do đoàn viên, thanh niên huyện tình nguyện tham gia trực ca đêm.

Anh Nguyễn Hùng Dũng, Bí thư Huyện đoàn Đông Anh cho hay, tại các điểm ra vào thôn, khu dân cư, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ giám sát y tế, đo thân nhiệt, ghi chép thông tin của người dân, tuyên truyền nhắc nhở việc đeo khẩu trang… Các bạn làm việc với tinh thần nhiệt huyết, quyết tâm cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Không  quản  ngại khó khăn, hiểm nguy trên “mặt trận” phòng, chống dịch Covid-19, thanh niên Hà Nội đã và đang cho thấy tinh thần tự nguyện, lan tỏa tấm lòng nhân ái, trách nhiệm, nghĩa tình. Họ tạo nên một “phòng tuyến áo xanh” cho người dân thêm niềm tin, động lực, đoàn kết một lòng cùng cả nước quyết tâm chiến thắng đại dịch. 

Theo Tuổi trẻ Thủ đô