Sau một năm 2020 đầy biến cố, với mong muốn cùng nhau hướng đến tương lai tốt đẹp và thực hiện khát vọng lớn "vì một Việt Nam thịnh vượng", VPBank quyết định mang Private Concert trở lại sau 3 năm vắng bóng như một món quà mang ý nghĩa “thịnh vượng tinh thần” tặng khách hàng đối tác và cộng đồng hàng năm.

Chương trình quy tụ dàn ca sĩ tên tuổi như: Mỹ Tâm, Thu Phương, Bằng Kiều, Phạm Thu Hà, Hà Lê, Krik và học trò cưng GDucky. Lần đầu tiên trên sân khấu Việt Nam có sự kết hợp rap với Symphony dưới bàn tay đạo diễn và phối khí của nhạc trưởng Hoài Sa và ban nhạc của mình.

"Vườn thịnh vượng" được thiết kế gồm ba phần "Bản giao hưởng tình yêu", "Rap-Symphony" và "Mùa yêu". Ở phần đầu “Bản giao hưởng tình yêu” là những câu chuyện về tình yêu được kể qua những tác phẩm nhạc ngoại lời Việt đã rất được yêu thích tại Việt Nam, dàn dựng và hòa âm phối khí theo phong cách châu Âu.

Ca sĩ Phạm Thu Hà 

Trong bộ đầm đỏ lộng lẫy, Phạm Thu Hà mở màn đêm nhạc với "Habanera" một tác phẩm kinh điển của nhạc sĩ Georges Bizet. Khúc ca kinh điển của nàng Carmen được ca sĩ sở hữu chất giọng soprano sáng đẹp, nhẹ nhõm, từng được ví như giọng hát “bay lên từ giấc mơ” mang đến khán giả những cảm xúc tươi mới trong những ngày đầu năm.

Phạm Thu Hà cũng đưa người nghe đến nước Ý qua ca khúc “O sole Mia” (Mặt trời của tôi), một trong những ca khúc gắn liền với nữ ca sĩ vàng của dòng nhạc giao hưởng.

Phạm Thu Hà và GDucky
Đặc biệt, sự mới lạ có lẽ phải kể đến màn kết hợp độc đáo giữa Phạm Thu Hà và GDucky trong một tiết mục rap kết hợp symphony. Lần đầu tiên trên một sân khấu, Rap được kết hợp với nhạc giao hưởng.

Với điều tưởng chừng khó tin, đạo diễn Phạm Hoàng Giang và Giám đốc âm nhạc Hoài Sa, nhạc trưởng Lưu Quang Minh giải bài toán khó một cách không thể thuyết phục hơn. Phần thể hiện của Phạm Thu Hà và trò cưng của Krik ăn ý ngoài mong đợi, GDucky khiến nữ ca sĩ bất ngờ và dành nhiều lời khen thậm chí cả lời mời hợp tác trong sản phẩm chung ở tương lai.

 

Ở phần hai “Rap-Symphony” mang đến cho khán giả những tác phẩm Rap nổi danh tại “Rap Việt” được kết hợp cùng Symphony. Tưởng chừng như là hai sự đối lập trong phong cách thế nhưng lại mang đến cho khán giả những khoảnh khắc thú vị trong âm nhạc, khiến cho khán giả vô cùng thích thú.

 

Ca khúc “Ala - Ela” đã để lại nhiều dấu ấn của team Karik trong Rap Việt được đem lên sân khấu. “Ala - Ela” đã cuốn hút khán giả từ những câu Rap đầu tiên qua phần trình diễn của G Ducky - Karik và vũ đoàn. Karik trong bộ đồ trẻ trung, mang big hit “Người lạ ơi” của Châu Đăng Khoa lên sân khấu, nhưng bằng phong cách mới kết hợp với symphony.

 

Người thầy Karik tiết lộ, lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn nên GDucky không tránh khỏi sự hồi hộp, lo lắng dù cơ thể mệt mỏi và sốt. Thế nhưng, màn trình diễn của GDucky trong ca khúc “Tiền nhiều làm điều thần kỳ” đã khuấy động cả sân khấu lắc lư theo những giai điệp rap dẫn dụ, vui nhộn cho người nghe.

Á quân Rap Việt còn chứng tỏ khả năng bắn rap siêu nhanh trước đề nghị của MC Nguyên Khang mong muốn anh dùng khả năng rap gửi lời chúc mừng năm mới khán giả.

Thu Phương lần đầu tiên thể hiện “Triệu đoá hồng”.

Phần thứ ba “Mùa yêu” khán giả Thủ đô được tận hưởng không gian âm nhạc ngập tràn tình yêu với Bằng Kiều, Thu Phương, Hà Lê, Mỹ Tâm. Bằng giọng hát bay bổng ngọt ngào, ca sĩ Thu Phương mang đến cho người nghe không gian tuyệt vời của “Vườn thịnh vượng” với những hàng cây xanh ngát, những thảm cỏ đẹp, những bông hồng rực rỡ đầy ắp tình yêu và hương thơm với ca khúc “Triệu đoá hồng”.

Thu Phương thú nhận, lần đầu tiên thể hiện “Triệu đoá hồng” và có hát một đoạn ngắn tiếng Nga có thể sai xót điều đó rất mong được khán giả Thủ đô yêu thương.

Thu Phương song ca với Bằng Kiều.

Nếu ở phần trước Thu Phương hát với sự bay bổng, ngọt ngào thì phần sau nữ ca sĩ gốc Hải Phòng lại mang đến nỗi nhớ vời vợi với "Hà Nội 12 mùa hoa" (Giáng Son), hơn 20 năm xa quê Thu Phương thấu hiểu nỗi nhớ quê hương của những người đang ở xa xứ.

Tiếp nối tình yêu dành cho Hà Nội, ngập tràn sắc hoa của mùa xuân nhưng cảm xúc trọn vẹn hơn, Thu Phương hoà giọng cùng nam ca sĩ Bằng Kiều trong ca khúc “Hoa xuân cho em” (Tăng Nhật Tuệ).

"Thu Phương, một người con sống xa quê hương 20 năm hát về Hà Nội với rất nhiều cảm xúc. Mỗi lần về với Hà Nội là mỗi lần nhiều tâm sự, muốn kể với Hà Nội nhiều nỗi niềm, muốn được ngắm Hà Nội những ngày vào xuân. Rất may mắn cho Thu Phương khi được nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ gửi bài Hoa xuân cho em khi hát bài hát này Thu Phương mới biết đến nhiều loài hoa đến vậy''.

Hà Lê và Thu Phương trong "Mưa hồng" .

Hà Lê nổi lên như một hiện tượng khi làm mới những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Trong đêm nhạc, anh dành tặng khán giả “Bình minh sẽ mang em đi” và “Nhớ mùa thu Hà Nội” (Trịnh Công Sơn).

 

Đặc biệt, màn kết hợp giữa Hà Lê và Thu Phương trong "Mưa hồng" với phần dàn dựng đẹp mắt của đạo diễn Phạm Hoàng Giang đã giúp cho phần trình diễn ấn tượng và mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả.

 

Bằng Kiều cũng khiến khán giả thổn thức với hit “Cơn mưa bang giá” và bản phối mới của ca khúc “Mưa trên ngày tháng đó” của nhạc sĩ Từ Cung Phụng lên sân khấu, đây là lần hiếm hoi Bằng Kiều hát “Mưa trên ngày tháng đó” bởi anh cho rằng cần bản phối hay cùng với band chất lượng.

Điểm nhấn của đêm nhạc có lẽ là phần biểu diễn của Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ xuất hiện như nàng hoạ mi trong khu vườn đầy hoa lá cỏ cây với bản hit “Đúng cũng thành sai".

 

Cũng trên sân khấu Thủ đô, lần đầu tiên “hoạ mi tóc nâu” thể hiện live ca khúc "Anh chưa biết đâu" một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng. Bài theo thể loại Latin với tiết tấu nhanh rộn ràng cùng phần giai điệu mới lạ nhưng bắt tai và dễ nhớ. "Người hãy quên em đi” một ca khúc hit trong Tâm 9 và nữ ca sĩ lựa chọn để thể hiện với mong muốn những giai điệu vui nhộn sẽ mang lại những hứng khởi, niềm vui cho mọi người khi năm mới đã về.

 

Mỹ Tâm luôn là một nghệ sĩ gần gũi với khán giả trong ca khúc “Vì em quá yêu anh” cô nàng bỏ lại sân khấu và các vũ công gần hơn với người yêu nhạc. MC Nguyên Khang trêu Mỹ Tâm là “nữ ca sĩ khoẻ nhất đêm nay” bởi đã đi xuống các hàng ghế khán giả để cất tiếng hát.

 

Khép lại đêm nhạc là màn hoà giọng của tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình với ca khúc “We are the family”, khi tiếng hát vang lên cả 3000 ánh đèn flat được bật lên đung đưa như một lời nguyện cầu về một năm 2021 bình an.

Trên sân khấu là phụ đạo của những diễn viên múa nhí, với những bộ cánh trắng tinh khôi cầm chiếc đèn cầu nguyện “khát vọng vươn cao - vì một Việt Nam thịnh vượng”.

Theo Mộc Anh/Đô Thị Mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/dan-sao-thang-hoa-cam-xuc-trong-dem-nhac-vuon-thinh-vuong-20201231000000740.html