Lần đầu tiên tổ chức vào Tết Trung thu năm 2020 tại Thị trấn Địa Trung Hải, Phú Quốc, “Đêm hội trăng rằm” của Sun Group từng gây tiếng vang khi mang tới một Trung thu đáng nhớ và ý nghĩa cho trẻ em ở An Thới, Phú Quốc. Tạm dừng một năm do dịch Covid-19, Sun Property - nhà phát triển bất động sản cao cấp thuộc tập đoàn Sun Group một lần nữa đồng hành cùng các đơn vị mạnh thường quân tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” tại Thị trấn Địa Trung Hải, với mong muốn duy trì nét văn hóa dân gian và tạo một sân chơi lành mạnh, cực đáng nhớ cho trẻ em và người dân An Thới. 

Từ chiều 10/9 trước giờ diễn ra sự kiện, hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt tại Quảng trường nhà ga cáp treo, Thị trấn Địa Trung Hải. Trên gương mặt nào cũng lộ nét rạng rỡ, khi đã lâu họ mới được tham dự một sự kiện Trung thu náo nhiệt đến vậy.

Bên trong quảng trường nhà ga An Thới được trang hoàng lộng lẫy với những chiếc đèn ông sao, đèn lồng trang trí Trung thu. Ai nấy đều hào hứng tham quan 30 gian hàng, thưởng thức những món ngon như cup cake nhiều màu sắc, thịt nướng và chọn quà ở các gian hàng đồ lưu niệm, đèn lồng.

Nhanh chóng, các bạn nhỏ đã bị thu hút bởi các khu vực trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, ô ăn quan… Không khí lễ hội nóng bừng với nhịp hò dô của người dẫn chương trình, tiếng reo hò cổ vũ của “khán giả” bố mẹ đứng xung quanh, đặc biệt là tiếng cười giòn tan đầy khoái trí của các bạn nhỏ. 

Nhiều bạn nhỏ khác hào hứng với quầy đọc sách, vẽ tranh và làm đèn Trung thu. Ban tổ chức đã chuẩn bị hàng trăm bộ tranh và bút nước, bút màu sáp, những bộ giấy bóng kính… để trẻ thỏa sức sáng tạo với đèn lồng hay mặt nạ con vật ngộ nghĩnh mèo con, cún con…

Hoạt náo trong sự kiện là những linh vật chuột Mickey, thỏ đáng yêu, các chú hề đi cà kheo… không chỉ cùng chụp ảnh, mà còn dành tặng cho các bạn nhỏ những quả bóng bay tạo hình.

Bên cạnh đó, dịp này tập đoàn Sun Property cùng các nhà tài trợ chuẩn bị 4.000 phần quà cho các em nhỏ dưới 12 tuổi, ở khắp các điểm quà trong quảng trường. Các món quà nhỏ như đèn lồng, bánh kẹo, tranh vẽ… nhưng lại mang đến niềm vui to lớn cho những em nhỏ.

Mâm cỗ Trung thu đặt phía trước sân khấu chính với đa dạng bánh kẹo mà các bạn nhỏ yêu thích. Đặc biệt, ban tổ chức đã tỉ mỉ tạo hình cho các loại quả thành những chú gà, con cá nhỏ… tạo thêm niềm vui, sự phấn khích cho các em.

Gần 19h, khu vực trung tâm quảng trường phía trước sân khấu đã đông kín người. Theo thống kê, có khoảng 10.000 tham dự “Đêm hội trăng rằm” năm nay, vượt xa mục tiêu của ban tổ chức và sự kiện năm 2020, chứng tỏ sức hút và sự lan tỏa của sự kiện trong cộng đồng người dân Phú Quốc và du khách.

Trên sân khấu, các bạn nhỏ ở trường mầm non địa phương mang đến các tiết mục truyền thống hết sức đáng yêu như Chú Cuội chơi trăng, Chiếc đèn ông sao… Không khí đêm hội càng sôi động hơn với các tiết mục biểu diễn ảo thuật, múa lân… khiến các bạn nhỏ hết ngạc nhiên đến hào hứng. Đặc biệt “Đêm hội trăng rằm” còn có sự góp mặt của bé Minh Khang - Á quân Bước nhảy Hoàn vũ nhí, với những tiết mục trình diễn đặc sắc.

Chưa vơi cảm xúc hào hứng từ các tiết mục văn nghệ, dòng người nhanh chóng hòa cùng tiếng trống rền vang của đội múa lân, những chiếc xe rước đèn khổng lồ. Ai nấy gương mặt rạng rỡ, cầm trên tay những chiếc đèn đa dạng chủ đề cùng rước đèn, trông trăng xung quanh thị trấn Địa Trung Hải. 

Buổi tối ở Thị trấn Địa Trung Hải mát rượi với những cơn gió biển, song không khí lại “nóng” hơn bao giờ hết khi hàng nghìn người cùng nhau phá mâm cỗ Trung thu khổng lồ. Hàng nghìn phần bánh nướng, bánh dẻo, kẹo cùng nhiều thức quả mùa thu được chưa đưa tận tay mọi người. 

Anh Hoàng Phương, một người dân ở An Thới cho biết, chưa khi nào anh và các con nhỏ được tham dự một lễ Trung thu nhộn nhịp và đông đúc đến vậy. “Từ những gian hàng, đến các trò chơi, màn trình diễn và rước đèn, phá cỗ đều được chuẩn bị rất chuyên nghiệp. Không chỉ các con mà những người lớn như tôi cũng lâng lâng hạnh phúc, như được trở về tuổi thơ trong không khí này”, anh nói. 

Sau một ngày vui chơi dài hơi, dường như không chút mệt mỏi, các bạn nhỏ rạng rỡ cầm trên tay những món quà Trung thu, chứa đựng cả niềm hân hoan và kỷ niệm tuổi thơ ấm áp nhất. Để năm sau cứ hẹn lại tới, hàng nghìn du khách và trẻ nhỏ sẽ cùng đón Trung thu đầy sắc màu ở Thị trấn Địa Trung Hải, nơi nam đảo Phú Quốc xinh đẹp.

Theo Hà Anh/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/dem-hoi-trang-ram-o-thi-tran-dia-trung-hai-thu-hut-10000-nguoi-tham-du-20201231000007409.html