Bức tranh tường thể hiện rõ nét nhất về cuộc sống sinh hoạt chốn thôn quê khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Ảnh: Lê Bảo

Ngôi làng bất ngờ nổi tiếng nhờ… tranh tường

Chử Xá nằm dưới bãi bồi sông Hồng sát tỉnh Hưng Yên. Người dân nơi đây bao đời nay gắn liền với cuộc sống đậm chất nông thôn. Do nằm dưới con đê nên Chử Xá phù hợp để người nông dân canh tác các loại rau màu, củ quả, cây giống, các loại hoa… phục vụ cho người dân trong vùng và nhiều tỉnh, thành lân cận. Vì vậy, cuộc sống của người dân phần lớn gắn với những thửa ruộng trồng hoa, rau mầu ngút ngàn…

Nhưng mới đây, hàng loạt bức tranh tường được các họa sĩ thực hiện từ tháng 7/2019 đến nay dần hiện ra khiến rất nhiều người dân thích thú. Đặc biệt, nội dung những bức tranh tường nói về cuộc sống làng quê đồng bằng Bắc Bộ nên rất phù hợp với Chử Xá. Bên cạnh những bức tranh có nội dung về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhiều bức tranh nói về cảnh vật làng quê, cảnh lao động chân chất của nông dân hay đơn giản chỉ là những con vật thân thương, gần gũi cũng đủ người dân mê mẩn.

Tranh tường tại Chử Xá được thực hiện tại những trục đường lớn, ngã ba, ngã tư để người dân cùng chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, không ít bức tranh tường cũng được các họa sĩ thực hiện tại không gian trong các gia đình. Không ít gia đình tại Chử Xá tỏ ra vui mừng và tạo mọi điều kiện để các họa sĩ thực hiện những bức tranh tường độc đáo. Nói về điều này, một người dân Chử Xá chia sẻ: "Từ một bức tường nhà khá thô, thậm chí qua thời gian mưa nắng trở nên nham nhở, xấu xí nhưng dưới bàn tay các họa sĩ đã biến bức tường trở thành bức tranh đẹp vô cùng".

Mỗi bức tranh tường ở Chử Xá là một câu chuyện, một khung cảnh yên bình. Nói về điều này, anh Hoàng Văn Chinh – phụ trách nhóm họa sĩ đang thực hiện nốt những bức tranh cuối cùng của dự án cho biết: "Dự án của chúng tôi sẽ thực hiện 16 bức tranh tường, hiện đã vẽ được 11 bức và nhận được sự ủng hộ của đông đảo bà con nhân dân cũng như lãnh đạo địa phương". Theo anh Chinh, để thực hiện vẽ một bức tranh tường cần trải qua nhiều công đoạn, nhưng quan trọng nhất là lựa chọn vị trí để thực hiện vẽ tranh cũng như làm sạch nền tường. Tiếp đó là công đoạn pha màu, phối sơn cũng như thực hiện làm nổi bật từng chi tiết, khung cảnh, con vật…

Trước vẻ đẹp của những bức tranh tường, nhiều người dân Chử Xá không khỏi tự hào. Nói về điều này, bác Liên (người dân làng Chử Xá) cho biết: "Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi được các họa sĩ đưa lên tranh khiến ai cũng thích thú. Cứ chiều tối, trẻ nhỏ lại kéo nhau đến những bức tranh vui chơi và chụp ảnh. Dịp cuối tuần, không ít người dân lân cận, thậm chí ở nội thành cũng có mặt để chụp ảnh làm kỷ niệm. Với tôi, thích nhất là bức tranh cô hàng xén bán hàng ở chợ, bởi hình ảnh đó khiến tôi hồi nhớ lại chính mình cách đây mấy chục năm".

Phong trào tranh tường nở rộ ở Hà Nội

Hiện các họa sĩ đang dần hoàn thiện những bức tranh cuối cùng của dự án.

Trước khi xuất hiện làng tranh tường Chử Xá thì tại Hà Nội cũng từng có nhiều nơi xuất hiện những bức tranh đẹp, độc đáo khiến không ít người dân thích thú. Từ những bức tranh tường đã khiến người dân thêm yêu nơi mình sống, giúp bảo vệ môi trường cũng như tự hào. Năm 2017, tại con ngõ nhỏ số 68 (phố Yên Phụ, Tây Hồ) được các hộ dân "hô biến" thành bức tranh tả cảnh Venice khổng lồ. Bức họa phong cảnh Venice có chiều cao gần 5m, kéo dài từ đầu tới cuối con ngõ. Bức họa được vẽ theo phong cách 3D, tạo cảm giác chân thực, có chiều sâu khiến con ngõ vốn chẳng mấy đặc biệt, bỗng chốc được nhiều người quan tâm, thích thú.

Cũng trong năm 2017, tại ngõ Ao Dài (quận Bắc Từ Liêm), hàng chục bức tranh tường được một cụ ông thực hiện. Theo người dân nơi đây, những bức họa này có từ gần 10 năm trước, một số bức mới được thực hiện và bất cứ khi nào thấy các bức họa bị hoen ố, xuống màu thì ông cụ lại dùng sơn để tô vẽ lại. Việc trang trí con ngõ bằng những bức họa chứa nhiều thông điệp vô cùng ý nghĩa không chỉ nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân mà khiến bất cứ ai cũng tự hào và có ý thức giữ gìn...

Năm 2017, tại thôn Đông Khế (xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng) cũng bất ngờ được các đoàn viên trong xã thực hiện vẽ bức tranh tường dài 200m. Theo người dân, khi ý tưởng về con đường bích họa được đưa ra đã ngay lập tức nhận được sự đồng ý, ủng hộ của chính quyền và người dân địa phương. Trên những bức tường nhà nằm ven con ngõ nhỏ có hàng chục bức tranh đầy màu sắc về cây đa, giếng nước, mái đình... Không chỉ mô tả cảnh sắc làng quê, chủ đề của những bức tranh cũng hướng tới tuyên truyền về bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. Cũng bởi vậy mà gam màu chủ đạo của không gian bích họa này là một màu xanh mát mắt. Từ khi con đường được các bạn trẻ tô điểm bằng những bức tranh, cảnh quan đường làng, ngõ xóm như mang một diện mạo mới khiến bà con ai nấy đều cảm thấy tự hào.

Năm 2018, bức tường cũ kỹ của Trường THPT Phan Đình Phùng đã được các cựu học sinh vẽ lên những bức tranh tường tuyệt đẹp. Những bức họa về sự trầm mặc, cổ kính của một Hà Nội xưa cũ. Đó là ngôi chùa Một Cột, tàu điện leng keng quanh Bờ Hồ, cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân, Bờ Hồ, chùa Trấn Quốc, Nhà hát Lớn... và những gánh hàng hoa, những con phố phủ rêu xanh... khiến bất cứ ai cũng không khỏi ngỡ ngàng. Sau khi hoàn thiện xong những bức tranh tường, nơi đây cũng đã trở thành địa điểm lý tưởng để các thế hệ học trò chụp ảnh kỷ niệm cũng như phục vụ việc tham quan của người dân. Cũng theo đánh giá của nhiều người dân, việc nhiều nơi xuất hiện phong trào vẽ tranh tường không chỉ làm con ngõ, tuyến phố, đường làng trở nên sinh động, hấp dẫn mà còn mang lại vẻ đẹp bình dị, đọc đáo riêng.

Theo Gia đình & Xã hội