Được biết Icon Central có quy mô gần 5,3 ha, toạ lạc tại đường số 5, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Dự án do Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Danh Việt Group là đơn vị phát triển và Phú Hồng Thịnh làm chủ đầu tư.

Lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: PLO

Theo chia sẻ của phóng viên L.K.C, ngày 9/1, anh có đăng trên Facebook bài báo có tiêu đề: “Bình Dương: Một công nhân bị tảng đá đè chết thương tâm”. Nội dung bài báo này cho biết, ngày 9/1, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an thị xã Dĩ An đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tử vong của một công nhân làm việc tại dự án Icon Central.

Tin nhắn từ số máy lạ gửi đến phóng viên L.K.C

Theo thông tin ban đầu, trưa 8/1, tại dự án này, anh Đ.V.T. (38 tuổi, ngụ tại Hậu Giang) đang điều chỉnh máy ép cọc thì bất ngờ bị khối đá nặng hàng tấn của máy ép cọc rơi trúng, tử vong tại chỗ. Đơn vị thi công đã đưa thi thể nạn nhân vào Bệnh viện Quân đoàn 4, sau khi xảy ra vụ việc.

Sau khi chia sẻ bài báo lên trang cá nhân thì phóng viên L.K.C nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung: “Tết đến nơi rồi mày đi ra đường cẩn thận bị chém và tai nạn chết đấy…” kèm những lời tục tĩu. Sự việc gây hoang mang cho nhiều đồng nghiệp ở các cơ quan báo chí đã đưa tin về vụ chết người tại dự án Icon Central của Phú Hồng Thịnh.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc, luật sư Nghiêm Quang Vinh (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết: “Việc phóng viên, nhà báo khi đi tác nghiệp bị đe dọa, hành hung thì phóng viên có thể trình báo lên công an về vụ việc để có thể được bảo vệ tính mạng cũng như để điều tra ra đối tượng đe dọa qua tin nhắn đó”.

Cũng theo luật sư Vinh, việc đe dọa nhà báo, phóng viên khi đang tác nghiệp bằng tin nhắn hoặc bất cứ hình thức nào cũng vi phạm pháp luật. Đầu tiên là vi phạm luật báo chí, cản trở phóng viên, nhà báo tác nghiệp. Thứ 2 là vi phạm luật hình sự, nếu nghiêm trọng có thể khởi tố bị can liên quan đến việc hành hung, đe dọa phóng viên.

Theo Hữu Phong - Liên Chi/Đô Thị Mới