Tại Việt Nam, đại dịch Covid-19 đã khiến hàng triệu lao động mất việc làm, nhiều gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng thêm vất vả, nhiều trẻ em mất cơ hội đến trường. 

Bé B (8 tuổi) hiện đang cùng sinh sống trong một đại gia đình có hơn 10 người gồm 3 thế hệ, trong một căn nhà chưa đến 20m2 dưới gầm cầu thang tại quận 1, TP.HCM. Trong thời gian giãn cách, để khống chế dịch bệnh, cả gia đình không thể đi buôn bán hay có việc làm. Cuộc sống càng thêm khó khăn khi cả nhà phải đi cách ly, chỉ còn mẹ và em của bé B ở nhà.

Đến nay, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của trên 29.000 người, hàng nghìn gia đình đau đớn mất đi người thân đồng thời cũng là trụ cột kinh tế, hàng nghìn trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi, mất đi sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của cha mẹ.

Bà M. hiện đang chăm sóc 2 cháu nội 10 tuổi và 8 tuổi trong một căn nhà thuê nhỏ tại quận Bình Thạnh, TP.HCM. “Cuộc sống của nhà tôi trong đợt Covid-19 vừa qua là cả một vấn đề. Đói ăn, thiếu thốn, rồi lại phải trả tiền nhà, tiền cửa, đủ các thứ tiền, khổ lắm”, bà M. chia sẻ.

Ông T. (70 tuổi) bị mất sức lao động, hiện đang ở nhà để chăm sóc vợ phải nằm 1 chỗ vì tai biến cùng 2 cháu ngoại 11 tuổi và 9 tuổi, để con gái đi làm kiếm tiền. Chia sẻ về việc học của 2 cháu ngoại, ông T cho biết: “Nhà chỉ có 1 lao động chính là mẹ tụi nhỏ. Duy trì cuộc sống trong dịch rất khó khăn, vì thế mà gia đình tôi không có khả năng chi trả kinh phí cho mấy đứa nhỏ đi học”.

Trong bức tranh dịch bệnh u ám, tinh thần sẻ chia, chung tay góp sức cùng vượt qua dịch bệnh lại bừng sáng hơn bao giờ hết. Tinh thần ấy được thể hiện thông qua nhiều chương trình của các tổ chức, doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Mới đây, Mastercard đã hợp tác cùng Grab Việt Nam, với sự hỗ trợ từ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam, cùng phát động chương trình “Trao sẻ chia, Nhận nụ cười” (Delivery for Good), với mục tiêu trao tặng hơn 5.000 gói hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hàng nghìn trẻ em và gia đình tại TP.HCM, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch vừa qua.

Các gói hỗ trợ được chương trình chuẩn bị và trực tiếp trao tận tay cho từng hoàn cảnh khó khăn, không chỉ giúp đỡ về mặt vật chất, mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần, giúp họ có thêm niềm tin vượt qua đại dịch. 

Nhận được gói hỗ trợ, ánh mắt ông T lấp lánh: “Tôi và gia đình rất vui mừng vì được xã hội quan tâm, cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ để chúng tôi nhận được phần quà này”.

Những chuyến xe vẫn tiếp tục lăn bánh để đem gói hỗ trợ “Trao sẻ chia, nhận nụ cười” cùng những yêu thương, sẻ chia từ cộng đồng tới các em nhỏ và gia đình đang gồng mình vượt qua khó khăn từ đại dịch.

Chương trình được thiết kế để bất kỳ ai cũng có thể tham gia, chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thông qua các giao dịch trên ứng dụng Grab thanh toán bằng thẻ Mastercard. Cụ thể, với mỗi giao dịch từ 200.000 đồng, chương trình sẽ đóng góp 220.000 đồng để mua nhu yếu phẩm và trao tận tay hàng ngàn trẻ em và hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Theo Hà Anh/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/chung-tay-cung-mastercard-va-grab-viet-nam-ho-tro-nguoi-dan-gap-hoan-canh-kho-khan-20201231000005110.html