“Trước đây, tôi chưa từng nghĩ rằng với nhiều người 5kg gạo lại đáng quý như vậy. Nghẹn ngào, xót xa nên tôi mong muốn có thể góp sức mình sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid-19”.

Đó là chia sẻ của nữ bác sĩ Phạm Thúy Ng, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Chị đã mua hàng trăm suất gạo cùng những nhu yếu phẩm thiết yếu để phát tặng những người lao động nghèo trong những ngày Hà Nội căng mình chống dịch Covid-19.

Bác sĩ Phạm Thúy Nga

Chia sẻ với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, chị Thúy Nga cho biết, dù đây không phải là lần đầu tiên làm việc thiện nguyện vì cộng đồng nhưng với chị, cảm xúc lần này rất khác.

“Do công việc bận rộn nên trước đây mình thường gửi một món tiền nhất định cho bạn bè, đồng nghiệp mỗi khi họ tổ chức hoạt động từ thiện ở đâu đó. Việc làm ấy cũng chỉ xuất phát từ suy nghĩ rất đơn giản là “lá lành đùm lá rách””, chị Nga nói.

Nhiều lao động khó khăn cảm động khi nhận được món quà từ nữ bác sĩ giàu lòng nhân ái

Ý tưởng về việc tặng gạo đến với chị vô cùng bất ngờ và nhanh chóng. Ngày 11/4, chị đến nhà mẹ đẻ ở Ngõ Gạch (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và thấy các cô, các chị ở đó tặng gạo cho những lao động tự do. Chia sẻ câu chuyện với mong muốn lan tỏa đến nhiều người, chị Nga bất ngờ và xúc động khi nhận lại những comment, câu hỏi: “Chị ơi, em muốn được nhận gạo”; “Chị ơi, liệu chiều em đến thì có còn gạo để nhận không?”.

“Tôi không ngờ với nhiều người, món quà giản dị ấy lại có ý nghĩa đến vậy”, chị Nga nghẹn ngào chia sẻ.

Không một phút chần chừ, do dự, chị Nga tìm hiểu đơn vị cung cấp gạo và đặt 100 suất gạo, mỗi suất 5kg để dành tặng những người có hoàn cảnh khó khăn.

Việc làm của chị Nga ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và nhiều tấm lòng hảo tâm khác khiến chị thêm phấn khởi. Chị tâm sự: “Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để chia sẻ đến nhiều nhất những người có hoàn cảnh khó khăn”.

Nhiều cô, bác đến từ rất sớm để nhận quà

Tặng quà nhưng vẫn không quên đảm bảo an toàn trong mùa dịch, cùng với thông điệp: “Ai khó khăn qua lấy 1 phần - Ai ổn thì nhường cho người khác. Ai hảo tâm thì cùng chung tay với mình để có nhiều suất quà hơn nhé!”, nữ bác sỹ còn bố trí vị trí nhận quà thoáng đãng, hợp lý, đảm bảo khoảng cách 2 mét với nhau. Địa chỉ nhận quà tại: Số 55, ngõ 44 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội (A28 Khu X3, Mỹ Đình I).

Theo Tuổi trẻ Thủ đô