Tọa lạc ở phía Đông Nam Hồ Tây, cách trung tâm thành phố 10 km, Ciputra Hà Nội Mall thuộc khu đô thị mới Nam Thăng Long được quảng cáo là khu trung tâm thương mại đẹp nhất và lớn nhất tại Hà Nội. 

Theo các nguồn tin tức được công bố, Dự án Ciputra Hà Nội Mall là một dự án thành phần trong khu đô thị mới Nam Thăng Long và được cho là trung tâm thương mại lớn nhất Hà Nội. 

Dự án Ciputra Hanoi Mall có diện tích rộng 7,3 ha. Đây là một khu đô thị khép kín gồm các căn hộ chung cư cao cấp, nhà ở, biệt thự, trường học, bệnh viện quốc tế và các tiện ích công cộng khác được thiết kế và xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế, có thể cạnh tranh với các khu mua sắm nổi tiếng khác trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. 

Ciputra Mall bao gồm 4 tầng lầu và 1 tầng hầm. Trong khu trung tâm, sẽ có 130.000 m2 khu mua sắm với 1.200 cửa hàng và 48 nhà hàng, café, cửa hàng đa năng, siêu thị, khu giải trí và bãi đậu xe dưới mặt đất rộng 71.000 m2. 

Ciputra Mall được kỳ vọng là trung tâm cho thuê văn phòng và cửa hàng ngắn hạn hoặc lâu dài và là nơi hội tụ của các thương hiệu trong nước và trên thế giới. Ngoài ra, nơi đây còn được hứa hẹn sẽ hình thành một trung tâm chiếu phim đa năng với 12 rạp màn hình rộng. Ciputra Mall sẽ còn có khu văn phòng cho thuê, siêu thị và hàng ngàn cửa hàng... 

Nhưng nay, bất cứ ai đi qua đường Lạc Long Quân cũng thấy một đại công trường hoang phế. Khó hình dung đây là một dự án siêu trung tâm thương mại "tiêu chuẩn quốc tế" hiện đại bậc nhất Hà thành. 

Dự án mới làm đến phần cọc móng rồi bỏ hoang. Trước đó không bao lâu, toàn bộ dự án, tình trạng hàng trăm cọc móng còn gắn những phi sắt thép dài cao vút trời, rỉ sét chẳng khác gì một trận địa sắt vụn. 

Thời điểm hiện tại (tháng 12/2015), dự án như trong tình trạng “chết yểu”. Những tấm biển chắn hàng rào cáu bẩn, rách tả tơi, cốt pha cao ngập đầu người vứt lỏng chỏng. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây là dự án Ciputra Hà Nội Mall do Công ty phát triển khu đô thị Nam Thăng Long – Tập đoàn Ciputra làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào quý II/2014. 

Tọa lạc tại lô đất "vàng" trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, dự án được coi là rất có tiềm năng về thương mại. Chủ đầu tư dự án Ciputra Ha Noi Mall đã ủy quyền cho CBRE Việt Nam tiếp thị độc quyền và ký hợp đồng mua bán căn hộ, mặt bằng cho thuê tại dự án này. 

Tuy nhiên, dự án trung tâm thương mại lớn nhất Hà Nội, hiện đang “đắp chiếu” một thời gian dài sau khi hoàn thành phần móng. 

Một số hình ảnh phóng viên ghi tại dự án dự án Ciputra Ha Noi Mall ngày 22/12/2015:

Dự án Ciputra Hà Nội Mall đang bị

Dự án Ciputra Hà Nội Mall đang bị "đắp chiếu" ngay tại phần móng.

Khối lượng lớn sắt thép bị hoen gỉ...

Khối lượng lớn sắt thép bị hoen gỉ...

Những cột móng toàn dự án trong tình trạng sắt thép bị hoen gỉ, không đảm bảo.

Những cột móng toàn dự án trong tình trạng sắt thép bị hoen gỉ, không đảm bảo. 

 

Khung cảnh đại công trường vắng lạnh.

Khung cảnh đại công trường vắng lạnh.

Nước ngập trong khu tầng hầm dự án Ciputra Hà Nội Mall.

Nước ngập trong khu tầng hầm dự án Ciputra Hà Nội Mall.

Một chiếc máy cẩu đã đứng đó nhiều ngày tháng nhưng không hoạt động.

Một chiếc máy cẩu đã đứng đó nhiều ngày tháng nhưng không hoạt động.

Một cổng ra vào công trường vắng bóng công nhân.

Một cổng ra vào công trường vắng bóng công nhân.

Cổng vào công trường trên đường Lạc Long Quân thì kín mít không người qua lại.

Cổng vào công trường trên đường Lạc Long Quân thì kín mít không người qua lại. 

Phía trong tầng hầm của dự án Ciputra Hà Nội Mall không một hoạt động thi công.

Phía trong tầng hầm của dự án Ciputra Hà Nội Mall không một hoạt động thi công.

Mới đây, mặt đường Lạc Long Quân,   bụi cỏ mọc um tùm được phát đi.

Mới đây, mặt đường Lạc Long Quân, bụi cỏ mọc um tùm được phát đi.

Dự án đang nằm trong trạng thái bất động.

Dự án đang nằm trong trạng thái bất động. 

Cổng vào công trường mở nhưng phía trong không có công nhân, công trường vắng lặng.

Cổng vào công trường mở nhưng phía trong không có công nhân, công trường vắng lặng.

Dự án Ciputra Hà Nội Mall nằm tại khu đất

Dự án Ciputra Hà Nội Mall nằm tại khu đất "vàng" của Thủ đô. Thế nhưng, tình trạng thi công chậm tiến độ dẫn tới bỏ hoang, lãng phí khiến ai nhìn qua cũng đều tiếc xót. 

Theo Trần Văn/ Gia đình Việt Nam