Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp lễ tết, đường phố Thủ đô lại được trả lại sự bình yên, vắng lặng. Vẫn những con phố cũ, vẫn những hàng cây đó, những chẳng còn tiếng xe cộ qua lại, tiếng còi giờ tan tầm.

Phải chăng một vẻ đẹp trầm lắng đó lại làm cho con người ta quên mất những luật lệ thường ngày mà họ vẫn tuân thủ?

Phải tới những ngày nghỉ lễ, chúng ta mới thấy nút giao thông Phạm Ngọc Thạch rộng rãi thế nào.

Phải tới những ngày nghỉ lễ, chúng ta mới thấy nút giao thông Phạm Ngọc Thạch rộng rãi thế nào.

Hầm Kim Liên, xe cộ thoải mái di chuyển.

Hầm Kim Liên, xe cộ thoải mái di chuyển.

Con phố Hoa Lưu rộn ràng thường ngày nay chỉ có một vài chiếc xe qua lại.

Con phố Hoa Lưu rộn ràng thường ngày nay chỉ có một vài chiếc xe qua lại.

Một mình một đường trên đường Quang Trung.

Một mình một đường trên đường Quang Trung.

Một ngã nút giao của đường Lý Thường Kiệt.

Một ngã nút giao của đường Lý Thường Kiệt.

Con phố Lê Thái Tổ tấp nập nay vắng lặng, thi thoảng lại có người đầu trần phóng xe máy dạo quanh Hồ Gươm.

Con phố Lê Thái Tổ tấp nập nay vắng lặng, thi thoảng lại có người đầu trần phóng xe máy dạo quanh Hồ Gươm.

Các con phố Trung tâm Hà Nội dễ dàng bắt gặp nhiều người để quên mũ bảo hiểm ở nhà.

Các con phố Trung tâm Hà Nội dễ dàng bắt gặp nhiều người để quên mũ bảo hiểm ở nhà.

Con phố Thợ Nhuộm chiều ngày 30/4.

Con phố Thợ Nhuộm chiều ngày 30/4.

Đường Bà Triệu thênh thang, lộng gió…

Đường Bà Triệu thênh thang, lộng gió…

Nút giao Bà Triệu – Trần Hưng Đạo hiếm khi nào vắng lặng tới vậy.

Nút giao Bà Triệu – Trần Hưng Đạo hiếm khi nào vắng lặng tới vậy.

Theo Kim Bách/Reatimes