Khi đến Nhật Bản, du khách nhất định phải đến thành phố Kyoto, một trong những thành phố đông dân nhất Nhật Bản đón khoảng 8,31 triệu khách nước ngoài vào năm 2019. 

Thật khó có thể nhận ra thành phố Kyoto đông đúc khách du lịch nay lại vắng bóng ít người qua lại vì dịch COVID-19. Nhưng khoảng thời gian này, người ta lại nhận ra một Kyoto rất khác, yên bình và "trong veo". 

Sau đây là một số hình ảnh của Kyoto những ngày đại dịch COVID-19. 

Kinkakuji, hay còn gọi là chùa vàng Pavilion được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1994, thu hút khoảng hơn 5 triệu khách du lịch mỗi năm. 

Hình ảnh yên bình hiếm thấy ở cổng đền thờ Fushimi Inari Shrine, đón khoảng 2,7 triệu lượt khách mỗi năm. 

Khu phố chợ Nishiki dài khoảng 1,5km từ huyệnTeramachi va Shinmachi của Kyoto.

Bên cạnh những cửa hàng hiện đại mở ra để bán đồ lưu niệm cho khách du lịch, khu phố này vẫn là nơi để buôn bán các thực phẩm truyền thống của Nhật Bản, các cửa hàng dao kéo và đồ làm bếp, nổi tiếng với biệt danh "Nhà bếp của Kyoto". 

Bước đi dưới núi Higashiyama, người ta dễ  nhận ra những ngôi nhà bằng gỗ truyền thống ở nơi đây. 

Khung cảnh yên bình tại ngôi đền Ginkakuji được xây dựng từ cuối thế kỷ 15 theo phong cách đền vàng, được bao phủ bởi khu vườn tỉ mỉ, công phu của người Nhật. Nơi đây thu hút khoảng 5 triệu khách du lịch mỗi năm. 

Một cảnh yên bình tại chùa Yasaka ở huyện  Higashiyama được xây từ thế kỷ thứ 6, là một nơi được nhiều khách du lịch ghé thăm khi đến Kyoto. 

Chùa Kiyomizudera được UNESCO công nhận ở di sản thế giới, thu hút 5 triệu khách du lịch đến đây mỗi năm.

Khung cảnh ban đêm tại nhà ga Shinjuku vào một tối tháng 4.

Lâu đài hoàng gia thu hút khoảng 2,2 triệu khách du lịch trông thật yên bình những ngày đại dịch COVID-19.  

Một đôi uyên ương tranh thủ đi chụp ảnh cưới lúc vắng người. 

(Theo Japantimes) 

Theo Gia Đình Mới