Vừa chạy thận vừa đến trường thi

Trong số các thí sinh tham gia Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay tại Hải Phòng, thí sinh Đào Minh Đức (học sinh lớp 12A4, trường THPT Kiến An, Hải Phòng) đặc biệt gây sự chú ý tới các giám thị coi thi và lực lượng sinh viên tình nguyện. Bởi lẽ, Đức và mẹ đều đang trong đợt chạy thận, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Kiến An (Hải Phòng).

thành đoàn Hp thăm và động viên Đức

Thành đoàn Hải Phòng thăm và tặng quà cho Đức tại Bệnh viện đa khoa Kiến An

Sáng 24/6, Đức tới bệnh viện chạy thận theo đúng lịch. Buổi chiều, em tới địa điểm thi làm thủ tục và bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Sau khi kết thúc kỳ thi, Đức tiếp tục ca chạy thận theo chu kỳ.

Chia sẻ với PV, Đức tâm sự: “Cách đây 5 tháng, khi vừa hoàn thành chương trình cuối cấp và bước vào ôn thi, em phát hiện mình bị suy thận cấp độ 5. Nhận tin dữ, em buồn và tiêu cực lắm”.

Rồi Đức kể: “Thời gian đầu, em phải chạy thận 3 lần/tuần nên cũng có ít thời gian ôn thi. Sau thời gian điều trị, số ngày chạy thận trong tuần cũng giảm đi. Những ngày này, đều đặn thứ 2, thứ 6 hàng tuần, em lại tới Bệnh viện Đa khoa Kiến An để chạy thận. Không chỉ mình em, mẹ em cũng phải điều trị chạy thận ở đây 14 năm rồi”.

Vừa trở về từ ca chạy thận chiều 25/6, chị Nguyễn Thị Mỹ, 43 tuổi (ngõ 140, phố Tây Sơn, phường Trần Thành Ngọ, Kiến An) - mẹ thí sinh Đức chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo của địa phương mấy năm nay. Trước đây, gia đình tôi phải đi thuê nhà để ở. May gần đây được bên ngoại cho mảnh đất, vay mượn tiền nên anh chị xây tạm căn nhà.

Hai vợ chồng tôi lấy nhau gần 20 năm và chỉ sinh một mình Đức. Bố nó làm phụ xe, thường xuyên vắng nhà. Lâu nay, anh luôn là trụ cột chính của gia đình. Trước khi bị bệnh, Đức khỏe mạnh lắm. Nhưng đến đầu năm lớp 12, cháu bỗng gầy đi. Ban đầu, tôi nghĩ chắc do con ôn thi, học hành nhiều nên sinh gầy ốm, mệt mỏi”.

Ngưng giọng một lúc, chị Mỹ tiếp câu chuyện: “Cách đây 5 tháng, thấy con ngày càng xanh xao, tôi đưa cháu đi khám mới hay con bị suy thận giống mình. Tôi sốc lắm. Con còn trẻ mà mắc bệnh này thì phải sống chung với nó cả đời rồi. Tội con quá!”.

Quyết tâm thi đỗ đại học

Với tinh thần quyết tâm dù đang trong giai đoạn chữa trị, Đức vẫn gắng đến trường thi làm bài đầy đủ. Sau buổi thi đầu tiên, Đức kể: “Cả 2 môn em đều làm tốt. Đề Văn năm nay dễ hơn năm ngoái. Em ước lượng mình làm được 80%. Đề toán cũng vừa sức”.

Nói về ước mơ, dự định của mình, Đức cho biết “Dù điều kiện sức khỏe không tốt nhưng em cố gắng thi tốt để đỗ ngành quản trị của Trường Đại học Hàng Hải, sau này còn đỡ đần bố mẹ”.

Đức ôn bài mọi lúc có thể

Đức ôn bài mọi lúc có thể với quyết tâm thi đỗ đại học để đỡ đần bố mẹ

Nói về cậu học trò đặc biệt này, cô Cao Thị Vân – giáo viên chủ nhiệm của Đức - chia sẻ: "Hoàn cảnh gia đình Đức rất éo le. Mẹ Đức bị suy thận độ 5 khi em mới 3 tuổi. Cả gia đình trông vào đồng lương của bố làm nghề phụ xe. Đức khỏe mạnh, học giỏi các môn tự nhiên, luôn đứng trong tốp 2 của lớp.

Rồi đầu năm lớp 12, Đức bỗng gầy rộc đi, sút hơn 10 kg, gia đình đưa đi khám phát hiện em bị suy thận. Trước Kỳ thi THPT Quốc gia, Đức vẫn phải đến bệnh viện chạy thận theo lịch. Dù vậy, Đức vẫn quyết tâm thi đỗ đại học vì mong muốn đỡ đần bố mẹ.

Vừa qua, nhà trường và lớp 12A4 cũng đã quyên góp được gần 10 triệu đồng ủng hộ em Đức”.

Được biết, Đức là học sinh giỏi trong suốt 9 năm học cấp Tiểu học và THCS, là học sinh tiên tiến 3 năm của trường THPT Kiến An.

Trước đó, sáng 24/6, Thành đoàn Hải Phòng và Hội Sinh viên TP Hải Phòng đến Bệnh viện đa khoa Kiến An thăm và tặng quà cho thí sinh Đào Văn Đức, chúc em vững bước ở kỳ thi này.

Nguồn: http://giadinh.net.vn/giao-duc/cam-dong-cau-hoc-tro-vua-chay-than-vua-quyet-tam-thi-do-dai-hoc-20190628071012697.htm

Theo báo Gia đình & xã hội