1. Co ro ăn kem trời lạnh

 

Ăn kem trong cái lạnh giá buốt lại đem đến cho thực khách một cảm giác thú vị. Đến Hà Nội vào những ngày rét mướt, bạn vẫn có thể thấy những nhóm bạn, cặp đôi cùng thưởng thức kem lạnh ở hồ Tây hay hồ Hoàn Kiếm trong tiếng cười vui vẻ.

2. Quây quần bên nồi lẩu

 

Dù là lẩu nướng hay lẩu nước, đây là món ăn không thể thiếu trong mùa đông ở thủ đô. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, chẳng còn gì tuyệt bằng được tụ tập với bạn bè, nhúng đồ ăn vào nồi lẩu ấm sực và trò chuyện, rộn tiếng cười vui.

3. Xuýt xoa đồ nướng vỉa hè

 

Khi trời rét, hầu như con phố nào cũng có các hàng ngô nướng thơm lừng. Bắp ngô nếp dẻo được nướng chín trên than hoa, hạt giòn bên ngoài mà dẻo bên trong. Nhiều hàng còn có ngô luộc và nước ngô ngọt ấm phục vụ khách hàng.

4. Chụp ảnh khung cảnh mùa lạnh

 

Hãy tranh thủ diện những bộ cánh mùa đông để ghi lại hình ảnh của khung cảnh lạnh giá cuối cùng trước khi mùa hè đến.

5. Nhâm nhi cafe ấm áp

 

Hãy chọn bất cứ một quán cà phê ấm áp nào quanh nhà thờ, nhâm nhi một tách nâu nóng, đọc vài trang sách và thư thả ngắm nhìn đường phố vắng vẻ vang tiếng chuông nhà thờ trong trẻo, an lành.

6. Xì xụp ăn phở sáng

 

Thưởng thức phở trong bữa sáng ngày lạnh là thói quen của không ít người. Đặc biệt, giữa trời mưa rét được húp một bát phở nóng hổi, ăn từng miếng đậm đà và xuýt xoa là một điều khiến nhiều người nhớ mãi khi rời xa Hà Nội.

Theo Thúy Hà/ Gia đình Việt Nam