Ngay từ đầu giờ sáng, cái nắng oi ả đã bao trùm khắp Thủ đô. Nhiệt độ ngoài trời giờ trưa có thể lên tới gần 40 độ C. 

 Mặc dù đã bước sang mùa đông, nhưng nắng nóng vẫn xuất hiện phức tạp khiến người dân phải quay cuồng. 

Người dân ra đường trang bị trang phục tránh nắng từ áo chống nắng, kính râm… 

Nắng nóng tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống mỗi người. 

 Không khí nóng bức đến ngột thở khi phải tham gia giao thông trên đường. 

Tất cả đều phải “gồng mình” chống lại cái nắng bất thường, hanh khô tháng 11 này. 
 
Một sinh viên trên đường từ trường về nhà phải dùng tập tài liệu che nắng. 
 

Các công nhân rời công trường trong giờ nghỉ trưa. 

Một người phụ nữ bán đồ sứ rong đang vất vả di chuyển trên đường trong cái nắng gay gắt. 
 
Một nhóm công nhân đang khẩn trương thi công dự án giao thông giữa trời nắng gay gắt trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội).

Một nhóm công nhân đang khẩn trương thi công dự án giao thông giữa trời nắng gay gắt trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội). 

Nhiều người phải đứng bắt xe buýt dưới nắng trên đường Trần Duy Hưng.

Nhiều người phải đứng bắt xe buýt dưới nắng trên đường Trần Duy Hưng.

Tại một điểm xe buýt trên đường Nguyễn Chí Thanh, mọi người phải “trốn” phía sau nhà chờ tránh nắng, để đợi xe.

Tại một điểm xe buýt trên đường Nguyễn Chí Thanh, mọi người phải “trốn” phía sau nhà chờ tránh nắng, để đợi xe.

Tại các điểm dừng đèn đỏ, các phương tiện xe máy “núp bóng râm” xe ô tô.

Tại các điểm dừng đèn đỏ, các phương tiện xe máy “núp bóng râm” xe ô tô. 

Những gốc cây trở thành điểm trú nắng lý tưởng của người dân lao động tự do.

Những gốc cây trở thành điểm trú nắng lý tưởng của người dân lao động tự do.

Những người đi xe ôm nghỉ trưa dưới gốc cây trên đường Tôn Thất Thuyết.

Những người đi xe ôm nghỉ trưa dưới gốc cây trên đường Tôn Thất Thuyết.

Tìm một giấc ngủ trong bóng mát của dưới gầm đường cao tốc trên cao Phạm Hùng.

Tìm một giấc ngủ trong bóng mát của dưới gầm đường cao tốc trên cao Phạm Hùng.

Theo Trần Văn/ Gia đình Việt Nam